"Chúng mình mới chỉ kết hôn được 2 năm, anh à!"
Tôi mới cưới gần 2 năm, sau 4 năm yêu nhau. Chúng tôi học cùng trường đại học nhưng khác khoa, và bắt đầu yêu sau khi ra trường. Gia đình tôi khá giả, gia đình chồng cũng là viên chức. Cả hai đều xứng đôi, và bạn bè, người thân đều chúc phúc cho chúng tôi. Thế nhưng, hiện tại chúng tôi đang đứng trước nguy cơ chia xa. 6 tháng trước, chồng tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến anh liệt nửa người. Sau hơn 2 tháng điều trị không hiệu quả, chúng tôi quyết định đưa anh về nhà để tiện chăm sóc. Mẹ chồng tôi phải nghỉ hưu sớm để ở nhà chăm sóc anh.
Tôi sẽ chăm sóc anh vào buổi tối, vì tôi không thể bỏ rơi người mà tôi đã yêu cả tuổi thanh xuân. Từ khi anh không thể đi lại, tâm trạng buồn bực và cáu giận của anh trở nên thường trực. Dù cả tôi và mẹ chồng đều cố gắng chăm sóc, anh vẫn nhiều lần nổi nóng, thậm chí ném đồ vào tôi. Một lần, anh ném cốc thủy tinh khiến tôi chảy máu, nhưng tôi không trách giận. Mẹ chồng đã mua đồ nhựa cho anh, nhưng anh không chịu dùng vì không muốn bị coi như trẻ con. Gia đình tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Một hôm, khi tôi mang cơm vào, anh lại hất đổ hết lên người tôi, làm tôi bỏng. Trong lúc tôi đau đớn rửa vết bỏng, anh còn yêu cầu tôi biến đi, không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Tôi hiểu rằng anh muốn giải thoát cho tôi và cố tình làm như vậy để tôi nản lòng mà ly hôn. Nhưng tôi không thể bỏ anh, vì suốt thời gian qua, tôi đã yêu anh và mới chỉ cưới nhau được 2 năm. Tôi khóc và nói với anh rằng tôi vẫn còn yêu và muốn chăm sóc anh, nhưng anh lại hét lên đòi tôi rời xa. Anh chán nản và muốn kết thúc mọi thứ, còn tôi không muốn bỏ rơi anh, sợ anh có hành động dại dột. Tôi muốn ở bên anh và chăm sóc, nhưng bố mẹ tôi lại không đồng ý. Họ thấy tay tôi bị bỏng và bắt tôi quay về, khuyên tôi nên thuê người chăm sóc anh thay vì tiếp tục ở bên.
Nếu anh không muốn gặp tôi thì đừng xuất hiện, chỉ làm tôi tổn thương thêm. Gia đình tôi đang rối ren, bố mẹ chồng ngày càng già đi. Chồng tôi vẫn quậy phá, khiến tôi tủi thân nhưng không dám để anh thấy. Mẹ tôi yêu cầu tôi thuê người khác, nếu không bà sẽ ép ly hôn vì không muốn con gái khổ. Tôi hiểu mẹ lo lắng, nhưng liệu có quá đáng không? Tôi cần tìm cách để mẹ nguôi giận và khuyên chồng bình tĩnh, chấp nhận sự chăm sóc của tôi.



Source: https://afamily.vn/minh-moi-cuoi-nhau-duoc-2-nam-thoi-ma-anh-8137.chn